Mới cưới 8 tháng, vợ không còn muốn hôn chồng: Lý do tế nhị bất ngờ phía sau.
Hạnh kết hôn với Điệp được 8 tháng nhưng đã thấy nhiều điều không ổn. Dù yêu nhau gần một năm và cảm nhận Điệp là người có chí tiến thủ, biết lo cho gia đình, nhưng Hạnh không thể chịu nổi tính bừa bộn và ở bẩn của chồng. Điệp thường cởi quần áo vứt lung tung, bất chấp Hạnh đã nhắc nhở nhiều lần. Mỗi khi mệt mỏi sau giờ làm, Hạnh rất bực bội vì căn phòng luôn lộn xộn do Điệp tạo ra. Ngoài ra, Điệp còn có thói quen nhét tất bẩn vào giày, khiến Hạnh phải chủ động giặt cho chồng mỗi lần.
Khi cãi nhau, Hạnh không còn quan tâm đến chồng. Dù Hạnh khó chịu với mùi hôi từ đôi tất cũ của chồng, nhưng ông vẫn không thay đổi thói quen. Có lần, chồng về nhà với mùi khó chịu, khiến Hạnh không chịu nổi và phải giặt. Hạnh thường than phiền với bạn về việc chồng không còn chăm sóc bản thân như lúc tán tỉnh. Mặc dù cô dọa mắng, chồng vẫn không thay đổi. Gần đây, Hạnh càng không muốn gần gũi với chồng vì mùi hôi miệng của anh. Sau 8 tháng sống chung, Hạnh đã thay bàn chải 3 lần, nhưng chồng vẫn dùng cái cũ mà cô mua cho.
Hạnh thường nhắc chồng thay bàn chải, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ cái cũ, dù đã hỏng. Chị không chịu nổi nữa, đã vứt cái bàn chải đi. Tối đó, chồng không đánh răng và lý do là không muốn mất men răng. Anh còn nói chỉ cần đánh răng một lần mỗi ngày. Miệng hôi khiến Hạnh không muốn hôn chồng. Cô quyết định không gần gũi để chồng sửa tính. Mới 8 tháng sống chung mà đã thấy nhiều tật xấu.



Source: https://afamily.vn/cuoi-nhau-moi-duoc-8-thang-vo-da-khong-muon-hon-chong-hoi-ra-moi-biet-vi-li-do-te-nhi-nay-20180530144457439.chn